Trích ngang văn học:
Nhà thơ Trương Anh Tú sinh năm 1967 tại Hà Nội, hiện hơn 30 năm sống và viết tại Đức. Thơ Trương Anh Tú được đăng, tuyển chọn trên các báo, tạp chí, trên đài phát thanh, truyền hình, trong các tuyển tập của các nhà xuất bản, có mặt tại thư viện các trường đại học trong nước và quốc tế, được dùng làm tư liệu nghiên cứu, giảng dạy tiếng Việt cho sinh viên ở nước ngoài, được trích dẫn làm đề thi và in trong sách giáo khoa ở Việt Nam, mở ra nhiều cuộc tọa đàm.
———————————
CÂY MÙA ĐÔNG
Cây lặng im thiu ngủ
nghe hồn dưới đất sâu
qua bao mùa lá rụng
vẫn trời xanh trên đầu!
Đêm qua tuyết cuốn rơi đầy
Tỉnh ra thôi đã như mây cuối trời
Lặng im ngàn cánh hoa rơi
Ủ trong tuyết trắng những lời mùa xuân.
HẠT CHỮ
Tôi gieo một hạt chữ
một hạt mầm mùa xuân
trên cánh đồng giấy trắng
một ban mai trong ngần.
Tôi gieo một hạt cười
trong biển đời hy vọng
tôi gieo một hạt ngọc
từ bàn tay lấm lem.
Tôi gieo một hạt sen
mọc trong đời bể khổ
một hạt nào thương nhớ
tôi gieo vào mắt em.
Tôi gieo một hạt tôi
trong lặng im hạt thóc
một hạt cùng bao hạt
tôi gieo tôi tháng ngày.
Tôi gieo một hạt say
ngát hương trong hạt đất
hạt nào cho hoa nở
hạt nào cùng trời xanh.
Tôi gieo hạt an lành
trong bao la hạt nắng
một hạt sương thầm lặng
thành mây bay bao giờ.
Tôi gieo một hạt thơ
cùng bao nhiêu hạt chữ
trên cánh đồng giấy trắng
viết giấc mơ con người.
Trên cánh đồng giấy trắng
viết tình yêu con người.
–
Trương Anh Tú