SÓNG XANH TRÊN ĐỒI
Từng thửa ruộng
Như dải khăn xanh
Quấn quanh lưng đồi
Như mẹ rồng ủ nắng
Những dòng nước trắng
Đổ xuống từng bậc
Thác nhỏ reo vui…
Cánh đồng lúa quê tôi
Như chiếc thang đồi
Bờ cao
Rộng hơn cả mặt ruộng
Mùa nước đổ
Cả làng vun bờ, cạo cỏ
Vui như ngày hội giêng hai
Những chiếc xẻng cán dài
Nhịp nhàng như múa
Cánh đồng như tòa tháp cổ khổng lồ
Bừng sáng nét hoa văn.
Cánh đồng tháp núi hàng năm
Đỏ phừng đất mới
Trắng lấp lánh trăng ngân
Xanh rờn mây núi
Vàng ươm lúa chín mùa thơm…
Ruộng bậc thang quê em
Kỳ vĩ sóng xanh trên đồi
Như tòa tháp ngàn vạn năm tuổi
Mãi trường tồn
No ấm dệt mùa sang.
NHỮNG TRIỀN NGÔ
Em gái Mông
Gùi đất, địu cây
Cõng mặt trời
Lấp đầy hốc đá.
Những hạt ngô
Nảy mầm
Trên tay
Trên đá
Xuyên qua nghiệt ngã
Vươn thẳng trổ cờ!
Những triền ngô
Đá ôm cây
Mây ấp lá
Xanh như sao trời mùa hạ
Bắp to như bắp tay
Em trồng ngô trên mây
Gùi lên từng vốc đất
Đá thương cây giữ nước
Em gom mây kết hạt…
Hương ngô
Quyện thơm khói bếp
No ấm bản mường.
VẦNG TRĂNG NƠI ĐỈNH TRỜI
Mây lang thang
gió tung tăng
Cao nguyên xứ đá
vàng trăng đỉnh trời
Trăm ngàn bút đá đứng ngồi
viết lên trời biếc
muôn lời hát ca…
Tiếng khèn gọi nắng thung xa
gọi tình xuân đến
chan hòa ý thơ
Đá xưa lặng lẽ như tờ
nghe làn gió mới
từng giờ đổi thay…
Bậc thang vàng nắng chân mây
cánh ong cần mẫn
đường cày xinh tươi
Em gùi mưa nắng qua đồi
gieo mùa trăng sáng
thắm trời cao nguyên
Đỉnh trời Lũng Cú gặp em
giữa mùa hoa nở
say phiên chợ tình
Vầng trăng xứ đá quê mình
lung linh ngọc biếc
thắm tình bên nhau…
KHÚC HÁT VỀ NGUỒN
Viết trong chuyến trở về Khu di tích lịch sử Tân Trào
Chiều về đứng giữa rừng xưa
Mái đình Hồng Thái gió mưa lắng trầm
Cây đa chở nắng âm thầm
Lời thề năm ấy còn ngân giữa ngàn
Nà Nưa khói quyện thời gian
Lối mòn qua suối in bàn chân xưa
Một thời lửa đạn gió mưa
Niềm tin nhóm lửa giữa mùa gian nan
Chiến khu mở sắc thu vàng
Thủ đô Cách mạng ghi trang sử hồng
Từ nơi đất thức non sông
Mạch nguồn độc lập chảy trong tháng ngày
Hôm nay đất nước sang trang
Dòng xe xuôi ngược nối làng với quê
Suối xưa còn chảy say mê
Mang theo ký ức vẹn thề sắt son
Phố lên như nụ hoa non
Đường cao tốc mở nối tròn niềm tin
Tân Trào đón gió bay lên
Quê hương Cách mạng – sáng tên giữa đời
KHÚC CHỜ TRONG ĐÁ
Hương hồi ấm ngọn gió đông
Bên nhau một thoáng bến sông Kỳ Cùng
Nỗi niềm ai dệt nhớ nhung
Như nàng Tô Thị đứng trông non ngàn
Sương giăng mòn mỏi tháng năm
Thương người bồng trẻ dãi dầm gió mưa
Thinh không hoang hoải ngày xưa
Bóng chồng mờ khuất giữa mùa biệt ly
Đông về mây sẫm lưng đèo
Tiếng ru như gió mang theo phận người
Đá im mà dạ không nguôi
Nghe con khóc lẫn trong lời gió đưa
Bên nàng Tô Thị chiều mưa
Ngỡ đâu bóng cũ như vừa qua đây
Câu ca chạm đá lệ cay
Ngàn năm vẫn đợi một ngày đoàn viên.