1/ Tiểu sử tóm tắt:
Họ tên: Nguyễn Viết Lợi
Bút danh: Hà – Sơn- Tuyền
Quê quán: Nghĩa Đồng, Nghệ An.
Trú quán: p. Thành Vinh, Nghệ An
– Hội viên Hội Cựu Chiến binh Việt Nam
– UV BCH Hội VHNT Trường Sơn VN
– Hội viên Hội LHVHNT tỉnh Nghệ An
– Năm tác phẩm đã xuất bản, 1 truyện ký & 4 tập thơ.
– 11 giải thưởng văn học.
HƯƠNG BƯỞI
Em cứ sợ tôi bỏ bùa
Rào thưa hương bưởi gió lùa đã sao?
Gió lùa mài sắc Ca dao
Để anh dọn lối, bước vào tim em!
Em đừng thả bóng, buông rèm. /.
ĐƯA BẠN SANG THĂM TIÊN ĐIỀN
Bạn về thành phố thăm tôi
Nồng nàn chất lính như hồi Trường Sơn
Bạc bời vai toạc gió pơn*
Đường xa nhúc nhắc nạng trơn rêu chiều.
Tôi đưa bạn vịn câu Kiều
Lên con đò nhỏ rẽ chiều sang sông
Giang Đình cửa bể mênh mông
Non xa tiếng sáo mục đồng lưng trâu.
Chỗ này xưa cụ ngồi câu
Nhân tình thế thái, bạc màu sương pha
Ngàn lau cỏ áy bóng tà
Chuông chùa bện với thánh ca bặn vào.
Nghi Xuân mấy độ gió Lào
Ngày đêm khát kháy bạc màu áo tơi.
Con về đây cụ Nguyễn ơi!
Trăm năm Lục Bát rạng ngời Tố Như ./.
*gió pơn: tức gió Lào, khô và nóng
NGƯỜI ĂN MÀY TRƯỚC TƯỢNG CHÚA JESUS
Ông lang thang
Nhặt nhạnh những rụng rơi
Sống vô gia cư, tấm thân rách rưới
Nay đó, mai đây như cây tầm gửi
Bị gậy lang thang góc chợ, vỉa hè.
Bỗng một đêm ông bị bóng đè
Tỉnh giấc hết hồn bị gậy không còn nữa
Cúi đầu ông đi, không nơi nương tựa
Bỗng ngước nhìn… ông gặp Chúa Jesus.
Quỳ lạy cao xanh, giữa ảo ảnh sương mù
Tiếng Dương cầm trên chung cư vọng lại
Mượn Chúa tiếng đàn đêm hoang ông trải
Sau bức tượng người, đêm gối gió ru ông. /.
(P. Thành Vinh)
NVL