SẮC MÀU QUÊ HƯƠNG
Sáng ra thăm thú chợ Giầu
Gặp em gánh lúa – gặp màu sắc quê
Biết đồng mùa vụ sum sê
Cho ta thỏa nỗi say mê với đồng!
Thương em suốt tháng, năm ròng
Trong mưa, trong nắng…, cấy trồng, bón chăm
Đêm đêm không trọn giấc nằm
Luôn lo hạn, lũ…, hàng năm đổ về!
Để còn đồng lúa sum suê
Bà con làng xóm say mê cấy trồng
Thương yêu, gắn bó ruộng đồng
Như yêu cuộc sống, non sông tháng ngày!
Nên còn có lúa hôm nay
Còn hương vị của đời này cho ta
Còn nơi ta yêu thiết tha
Làng quê, đồng lúa và bà con thân!
Công lao của người nông dân
Nuôi người, nuôi cả nghĩa nhân, tình đời…
Dù cho thay đổi đất trời
Vẫn người với lúa đời đời bên nhau!
HOA SƯA HIỆN NÉT GIỮA ĐỜI
Dệt miền ký ức mưa vương
Nắng hong hồng sắc màn sương giăng trời
Mắt em biêng biếc thắm ngời
Dịu dàng chân bước dưới trời mưa bay!
Hoa Sưa mềm mại gió lay
Niềm yêu hiện ở tình đầy dấu xưa
Cánh mềm ôm ấp voan mưa
Thì thầm nhè nhẹ lướt đưa dáng đời!
Bồng bềnh trinh trắng giữa trời
Sắc tươi xinh hiện khúc lời ru ca
Hoa mềm mát thấm mưa sa
Vạt chiều hoa ấm hiên nhà nhẹ rơi!
Dáng hiền hiện giữa đất đời
Làn hương Sưa thắm đất trời tỏa lan
Diệu kỳ êm dịu nhân gian
Hoa Sưa lan tỏa nồng nàn đời xuân!
TIẾNG KÈN LÁ
Lá vang những tiếng trên môi
Thần tiên huyền diệu từng hồi vu vi…
Nhịp từ sắc lá xanh rì
Cả rừng, cả suối, cả vì sao rung!
Ngân cùng chiêng, trống bình bung
Trai thanh, gái lịch nhịp cùng lá reo
Tiếng mềm mại, tiếng trong veo
Tiếng ngân thong thả nhịp theo dòng đời
Tiếng cao, tiếng thấp vang trời
Tiếng hòa hồn sóng, tiếng rơi rộn lòng
Tiếng dìu dặt tỏa ngoài trong
Tiếng vun vút giữa mênh mông bầu trời
Tiếng đưa nhịp dịu từng lời
Tiếng ríu ran trải đầy nơi núi ngàn
Tiếng bồng bềnh quyện mây làn
Đồi, nương… tiếng lá ngân lan xa, gần
Tiếng reo dòng nước trong ngần
Điệu khèn hòa tiếng lá ngân mượt mà
Tiếng réo rắt, tiếng ngân nga
Tiếng lòng cất nhịp thiết tha tình đời
Xốn xang lá cất bao lời
Tình người trong lá, tiếng đời nỉ non
Rộn tình quê mãi sắt son
Ngàn năm tiếng lá tươi ròn trên môi!
Tiếng rộn rã, tiếng bồi hồi
Lướt trên con sóng dòng trôi đôi bờ
Ru nôi ấm áp trẻ thơ
Cho người sảng khoái mộng mơ tràn đầy
Cho hồn người mãi ngất ngây
Cho đời hạnh phúc, người đầy nguồn vui!
VÙNG CAO VÀO HỘI
Xuân về, xuống núi hội cùng
Khèn ngân bên lửa bập bùng thâu đêm
Tay anh nắm chặt tay em
Lắc lư trên ngựa cùng xem lửa bừng!
Xòe ô nhịp hát bên rừng
Trao đôi ánh mắt vui mừng bên nhau
Tay cầm tay múa đêm thâu
Câu sli, câu lượn rung câu rộn lòng!
Bên nhau thỏa nỗi chờ mong
Bõ ngày tháng hẹn, thỏa lòng ước mơ
Đêm xuân voan trải trắng mờ
Lời ca ấm lửa vần thơ thắm tình!
Trai thanh, gái lịch tươi xinh
Xuân về vào Hội nghĩa tình thắm duyên!
HỘI LÀNG
Cho nguồn vui chứa chan
Cầu Quốc thái, Dân an
Khi mỗi độ xuân sang
Cả làng vui vào Hội
Mang hương đồng gió nội
Vào đêm Hội rộn ràng
Nhộn nhịp đường thênh thang
Bên đồng lúa mênh mang
Giữa cảnh làng khang trang
Rực rỡ hàng la liệt
Tình yêu trao thắm thiết
Tha thiết say Hội làng
Cả làng vui rộn ràng
Đời xênh xang xuân đẹp!
SẮC THÔNG ĐÀ LẠT
Ngợp trong cảnh sắc ngàn thông
Ngàn ngơ đời giữa mênh mông rừng dày
Phấn thông vương cả trời mây
Hương thơm tỏa ngát ngất ngây bồi hồi!
Bên thông hết đứng lại ngồi
Ngắm thông ngút ngát nối đời ngát xanh
Vùng thông dịu mát trong lành
Bên nhau thông kết giăng thành bao la
Sắc thông thắm ánh trăng ngà
Dâng đầy lòng dạ hoan ca tình đời
Giữa ngàn xanh thẳm ru lời
Ôm vào êm ả đất trời thông xanh
Màu thông tươi mát trong lành
Sắc hòa như nét vẽ xanh hồn người
Một vùng thông đầy non tươi
Thẳm xanh hòa sắc nụ cười nước mây
Mộng mơ cảnh trí dâng đầy
Đắm say tỏa ngát ngất ngây đời tình!
(Nhà Sáng tác Đà Lạt, 2002)
ĐÊM ĐẮM SAY
Đêm nay bên biển mông lung
Chạm li cùng uống cả vùng biển khơi!
Uống đầy vui thú cuộc đời
Chén này, chén nữa đầy vơi uống cùng!
Uống thương nhớ, uống thủy chung
Uống trăng tươi sắc, uống vùng thi ca
Uống vơi đau đớn, xót xa
Uống cho hồn vút bay xa, bay gần!
Đêm nay cạn chén một lần
Thăng hoa tới độ cao tần hồn dâng
Rượu tình em rót em nâng
Mắt anh đọng dáng trong ngần bóng em!
Rung rinh trăng ngả bên rèm
Đáy ly in bóng dáng em ngọc ngà
Dù mai ta có cách xa
Dáng em trong trắng nuột nà vẫn đây!
Vẫn nguyên men độ ngất ngây
Vẫn men tình thấm tim đầy thương yêu
Mãi còn bóng dáng yêu kiều
Còn bao mơ mộng với nhiều nhớ nhung!
VÙNG ĐẤT VÀNG SON
Lâng lâng nhẹ lướt trên sông
Sông Hồng lộng gió trong lòng thảnh thơi
Vàng son – Phố Hiến một thời
Đây ngôi Đền Mẫu ghi đời nghĩa nhân
Đền Thiên Hậu – người vì dân
Mậu Dương hương nhãn xa, gần ngất ngây
Hiện đời một thuở Đền Mây
Bên đình, chùa Hiến xanh cây nhãn lồng
Dấu xưa Dốc Đá bên đồng
Vạn Lai Triều cảnh mênh mông thuyền bè
Thương Điếm rộng đẹp mái che
Đông Đô Quảng Hội đông, hè tụ nhân
Nguyệt Hồ in bóng phù vân
Tiếng chuông Văn Miếu vang ngân rung hồn
Xuân Lôi lòng dạ bồn chồn
Vọng Đài hào sảng sáng hồn thi nhân
Kim Trung Tự vọng chuông ngân
Còn vang Phố Khách trong ngần Chèo rung
Hiến Nam Trang dâu xanh vùng
Nhà Thành ghi dấu thủy chung tâm lành Hương Yên – Phố Hiến như tranh
Ngàn năm dấu ấn thị thành vàng son!
CẢM LÒNG NGUYỄN DU
Đi qua biển rộng, sông dài…
Không hết trang viết “dông dài” Nguyễn Du
Sen tàn, chẳng cuối mùa thu
Tài tình tri mệnh trăng lu, mây tàn!
Oan gia, thân nghiệp nát tan
Lộng hành, trà đạp đời tàn tả tơi
Trai thanh, gái lịch đau đời
Hiếu, nhân…mà đẫm lệ rơi, xót lòng!
Thế thời lẫn lộn đục trong
Ác, gian vây bủa…mắc vòng oan sai
Đắng cay…suốt tháng năm dài
Kế mưu hãm hại, đơn sai, lọc lừa…
Chuyện đời đau đớn ngày xưa
Xót xa thân phận như vừa đâu đây!
LÀN KHÓI BẾP QUÊ
Bồng bềnh quấn ngọn tre già
Khói làn mỏng mảnh tỏa ra cuối chiều
Lửa hồng bồng cuốn phiêu diêu
Mẹ đun, lòng nghĩ bao nhiêu cuộc đời!
Tay nâng rơm cháy bời bời
Lửa rơm bừng đỏ thêm khơi nỗi lòng
Cọng rơm bừng sắc lửa hồng
Cháy lên lan tỏa mùi đồng đất quê!
Về bên cây trái sum suê
Nhớ làn lửa khói nghĩ về mẹ tôi
Khói lam chiều giờ xa xôi
Lòng da diết nỗi đơn côi đứng ngồi!
Như hoang vu hết cả rồi
Trống không, lạnh lẽo giữa ngôi nhà mình
Đã rồi mất mát cảnh tình
Đã rồi vẳng cả dáng hình quê hương!
Lòng giờ đầy nỗi nhớ thương
Ngóng theo năm tháng về đường khói xưa!
LẠNG SƠN TRONG ĐỜI
Một vùng thắm dạ, đọng hồn
Nhớ nhung khắc khoải bồn chồn năm canh
Nơi biên thùy trải ngàn xanh
Suối, sông uốn lượn, lũy thành cao giăng!
Lạng Sơn hiện ánh sao băng
Nét văn hiến tỏa vĩnh hằng miền cao
Mận, mơ, cam, chuối…ngọt ngào
Suối khe ngân nhạc dạt dào lung linh!
Câu Then, câu Lượn trao tình
Si li, đàn tính nhịp rung rinh hồ
Giữa trời dáng đứng nàng Tô
Thanh thanh đường nét những cô gái Tày!
Đất lành, bướm lượn, ong bay
Mẫu Đơn rượu ngả nghiêng say môi mềm
Hao Đào thắm đỏ bên thềm
Chi Lăng- sử khắc sáng thêm trang hồng!
Hào hùng khí phách cha ông
Rừng xanh, gạo trắng, nước trong đôi bờ
Địa linh, nhân kuiết, sáng thơ
Lạng Sơn hiển tích, mộng mơ cảnh tình!

CÁC TẬP SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN
“Tiếng Chim” –Thơ thiếu nhi – 1995
“Rộn Ràng Cảnh Vật” – Thơ thiếu nhi – 2000
“Đặt Trời Bên Em” – Thơ thiếu nhi – 2003
“Lời Chào” – Thơ thiếu nhi – 2007
“Hồn Dâng” – Thơ lưu trữ – 2007
“Lời Gió Có Bay” – Thơ trào phúng – 2008
“Vầng Trăng Của Em” – Thơ thiếu nhi – 2012
“Tiếng Lòng” – Thơ trữ tình – 2014
“Tiếng Đời” – Thơ trữ tình – 2015
“Bầu Bạn Sum Vầy” – Thơ thiếu nhi – 2017
“Hương Sắc Tuổi Hồng” – Thơ thiếu nhi – 2019
“Tiếng Lòng Với Những Dòng
Thơ Ca”
Tiểu luận, phê bình văn học – 2022
“Cùng ngoan” – Thơ thiếu nhi – 2024
NGUYỄN TIẾN BÌNH
- Ngày sinh: 25 – 10 – 1940
- Quê quán: Phú Thịnh, huyện Kim Động,
tỉnh Hưng Yên - Tốt nghiệp CĐ Sư phạm & Đại học Tổng hợp Hà Nội
- Hội viên Hội Nhà văn
Hà Nội - Hội viên Hội VHNT Tỉnh Hưng Yên
- Hội viên CLB Hội Nhà báo Việt Nam