TẾT
Tháng Chạp chạm hiên nhà
Gió sông ru mái ngói
Khói bếp thơm chiều cuối
Tết gọi con quay về
Cha đi về phía nhớ
Bàn xưa nguội chén trà
Mẹ ngồi hong bếp lửa
Giữ ấm một mái nhà
Mùa đông run tay mẹ
Đào nở đầy sắc xuân
Than hồng ủ hai phía
Bánh chín mùi đoàn viên
Mùi bánh thơm ký ức
Khói nối người trời xa
Tiếng cười rơi rất khẽ
Như lời ru của mẹ
Xuân này còn thiếu cha
Ngôi nhà thiếu hơi ấm
Lửa xưa ủ bóng cha
Con về Tết đoàn viên.
TẾT NÀY CON KHÔNG VỀ
Chiều ba mươi vắng
Mẹ ngồi đếm gió
Bếp than chờ lửa
Ngõ lạnh không chân
Nồi bánh chưng sôi
Xanh hoài nỗi nhớ
Đào hồng trước ngõ
Mẹ chờ mong con
Câu đối đỏ treo
Mực còn chưa khô
Điện thoại im lìm
Đêm dài hơn Tết
Mẹ khâu mùa cũ
Vá giùm gió sương
Mâm cơm đủ chỗ
Thiếu ghế con ngồi
Pháo lòng không nổ
Xuân đến rất khẽ
Tết này con vắng
Mẹ chờ sang năm.