Vài nét về tác giả:
Nhà thơ, họa sĩ Đào Trung Việt sinh năm 1960 tại Hà Nội, ông hiện là Hội viên Hội nhà văn Hà Nội.
In riêng:
Mẫu đơn đỏ ( 2001,do Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội ấn hành); Rạng ngày ( Nxb Hội Nhà văn, 2004) ; Vết vượt xanh làng ( Nxb Văn Học, 2013) ; Có nhiều tác phẩm đăng trên các báo, tạp chí trung ương và địa phương, V.v…
Gửi Mị
Trên mái núi
em gieo từng con chữ
Cô giáo miền xuôi nhân từ
hiền hậu
Đêm từng đêm lật trang giáo án
mang cả thanh xuân trao các em thơ
Cuộc đời - đâu thực - đâu mơ
Hoa rừng nở níu chân
chàng thi sĩ
Hẹn mai ngày cùng chung sống
trong thơ!
Hà Nội 2023.
Em gái Sơn La
Pha Đin ơi!
Em gái Sơn La
Đất thấp trời cao
đường dài uốn lượn
Mà sao em đẹp
Mà sao em xinh
Em làm
búi tóc trên mặt trăng
Em làm
rừng hoa ban thơm mát
Em làm
tiếng đàn ngân mãi
Em làm
trái mận thơm ngon
Pha Đin ngon
Em ong mật làm anh tan vào núi
Pha Đin ơi!
Em gái Sơn La.
18/03/2014
Chuyện riêng tháng Giêng
Nỗi nhớ em
anh giấu
vào tháng Chạp
Đợi xuân sang
chúng mình
lại Giêng, Hai.
Sân nhà
Anh căng lên một sợi
dây phơi
Em mắc cả đời trên đó
Ngày dài ra...
Đêm ngắn lại
Khi ướt
Khi khô
Khi chú bướm vàng
về đậu
Ông mặt trời cười đổ bóng...
vòng quanh.
Mậu Tuất niên Hà Nội
Giấc mơ ở núi Hy Cương
Đêm trung du
Tiếng lá cọ hân hoan
Âm âm trống đồng
Tiếng của mấy ngàn năm trước
Nhịp nhịp những côn trùng tiếp bước
Len lỏi qua các loài cây sắp tuyệt chủng...
Như hoa sim, hoa mua và cỏ mật...
Đêm trung du,
Có chàng trai lạc lối
Giữa ngã ba sông tìm về nơi giếng cạn
Khua lên gầu nước mát trong
Hồn nhiên gục vào lòng đất Tổ
Cầu mong Mẹ cho được tắm...
Bên ngực trần thiếu nữ...
Đêm trung du
Trùng trùng cây, điệp điệp hoa,
Con đường quanh đồi Châu đầy gió và ánh vàng...
Tiếng vua Hùng truyền lan nghe rất rõ...
"Hỡi quân xiến tóc...
Hỡi quân bọ hung...
Hỡi quân kiến cỏ...
Sao các con yêu vợ nhiều đến thế...
Đây mũi tên đồng...
Hãy tiến lên...
ngày mai
Làm cho mấy mươi triệu chiếc lá thêm xoan...".
Đ.T.V