Câu đối tết:
- ẤT TỴ QUA HỢP NHẤT VÙNG MIỀN
TẾT CHÚC CHÍNH QUYỀN THẮNG LỢI - BÍNH NGỌ ĐẾN KẾT ĐOÀN TRÊN DƯỚI
XUÂN MỪNG ĐẠI HỘI THÀNH CÔNG - CHÍNH QUYỀN VÌ DÂN HỢP NHẤT
CHUNG LÒNG RÈN ĐỨC DỰNG NON SÔNG - MẶT TRẬN THEO ĐẢNG KẾT ĐOÀN
QUYẾT CHÍ LUYỆN TÀI XÂY ĐẤT NƯỚC - DÂN NẾP KIỆM CẦN VUI LỐI TẾT
ĐẢNG NỀN LIÊM CHÍNH SÁNG ĐƯỜNG XUÂN - DÂN TỘC VƯƠN MÌNH
ĐƯỜNG HỘI NHẬP THÊM ĐÀ MỞ RỘNG - DOANH NHÂN VỮNG BƯỚC
THẾ CẠNH TRANH TIẾP SỨC VƯƠN XA

THƠ XUÂN:
VẦN THƠ DÂNG BÁC
Bác ơi Xuân đã đến rồi
Đón nghe thơ Bác muôn người vẫn mong
Lời Người vang vọng núi sông
Gương Người mãi rọi sáng lòng chúng con
Màu cờ rạng rỡ vàng son
Thù xưa khép lại nước non huy hoàng
“Làn mây vén, ngõ tan sương”*
“Tre xanh tâm Việt”** nối đường năm châu
Dân no ấm, nước mạnh giàu
Áo, tôm, gạo, gỗ; quả, rau lên đường
Thông cửa khẩu, nối đại dương
Bản làng thêm đẹp, phố phường thêm vui
Bao năm vẫn khắc ghi lời
“…Đàng hoàng, to đẹp”*** có rồi Bác ơi”
Theo gương Bác đã bao người
Trừ tham, diệt nhũng xây đời niềm tin
“Vươn mình đất nước đi lên”
Vì dân hợp nhất muôn miền chung tay
Đền ơn đáp nghĩa làm ngay
Xây nhà vùng bão vượt ngày, thông đêm
Trẻ già nay cũng vui thêm
Học phí, chữa bệnh bạc tiền đỡ lo
Qua sông nay chẳng lụy đò
Đường vươn cao tốc nối bờ ngược xuôi
Niềm vui, nối tiếp niềm vui
Mừng Xuân, mừng Đảng thắm tươi sắc cờ
Cuộc đời đã đẹp – ước mơ
Xin dâng lên Bác – Vần thơ ơn Người.
Ghi chú:
*Ý câu thơ trong Truyện Kiều:
“Trời còn để có hôm nay
Tan sương đầu ngõ vén mây giữa trời”
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã đọc trong tiệc chiêu đãi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hoa Kỳ tháng 7 năm 2015.
**Tre xanh tâm Việt: Chính sách ngoại giao “Cây tre Việt Nam” mà Đảng ta đã thực hiện trong hành trình xây dựng đất nước
*** “…Đến ngày thắng lợi nhân dân ta sẽ xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” Trích lời phát biểu kêu gọi toàn dân chống Mỹ cứu nước của Bác Hồ (ngày 17/7/1966)
TA VIẾT GÌ?
Ta viết gì về Tổ quốc hôm nay
Về những tháng năm trẻ già đánh giặc
Về sự hy sinh cha anh giữ nước
Những người mẹ Anh hùng tần tảo nuôi con.
Ta viết gì về Tổ quốc, giang sơn
Sau những trở trăn: sửa sai, đổi mới
Về những con người dám “nhóm lò”, vạch tội
Để dọn đường cho đất nước vươn xa
Ta viết gì khi ta được là ta
Nước độc lập; đời tự do, làm chủ
Con trẻ được đến trường; cơm no áo đủ
Dân tộc đã vươn mình, Tổ quốc rạng cờ sao
Ta làm gì chữa lành vết thương đau
Của đồng bào ta – những vùng bão lụt
Giúp những mảnh đời khó khăn, bệnh tật
Những chiếc lá chưa lành vẫn bao bọc, chở che
Truyền thống dân tộc mình sáng đẹp mỗi bước đi
“Đáp nghĩa, đền ân” thương người trọng bạn
Cuộc sống chưa giầu, nụ cười vẫn sáng
Đó có phải những điều ta phải viết hôm nay!
CẤT CÁNH BAY LÊN
Đất nước tôi!
Bốn ngàn năm mồ hôi, máu xương định hình Tổ quốc
Tre đằng ngà, chiếc nỏ thần chắp cánh rồng bay.
Đất nước tôi!
Bèo dạt mây trôi, muối mặn gừng cay, dạ cổ hoài nam…
Ngấm trong từng lời ru của mẹ.
Đất nước tôi!
Chân vượt Trường Sơn, ngực tràn sóng bể
Vẫn thánh thót giọt đàn bầu; câu Ví dặm Đò đưa
Đất nước tôi!
Khói lửa chiến tranh; giông bão gió mưa
Con Lạc, cháu Hồng lên rừng, xuống biển
Mở cõi phương Nam, đuổi thù Tây tiến
Đời nối tiếp đời rộn bước “Tiến quân ca”
Xuân đến rồi! Nam Bắc rực màu hoa
Đào đỏ mai vàng kết hình Tổ quốc
Dẫu còn lắm chông gai – con đường lên phía trước
Nhớ lời dặn Bác Hồ: Sao sánh với năm châu!
Xuân sang rồi, ta cùng nắm tay nhau
“Đường thẳng, lối thông, đồng lòng cùng tiến”*
Lịch sử điểm thời cơ, mở đường phát triển
Vận hội đã đến rồi, ta cất cánh bay lên.
* Lời của đồng chí Tổng bí thư Tô Lâm
DÂN ĐẢNG MỪNG XUÂN
Tung hoành trục khoán
DÂN NẾP KIỆM CẦN – VUI LỐI TẾT
ĐẢNG NỀN LIÊM CHÍNH – SÁNG ĐƯỜNG XUÂN
DÂN mình đã trải những gian truân
NẾP sống vì nhau chẳng ngại ngần
KIỆM góp vun nền cho mạnh nước
CẦN chăm tạo gốc để giầu dân
VUI làng rộn phố tươi màu mắt
“LỐI thẳng đường thông…”* rộn bước chân
TẾT đón niềm tin bừng khắp ngả
ĐẢNG NỀN LIÊM CHÍNH – SÁNG ĐƯỜNG XUÂN
ĐẸP SẮC XUÂN HỒNG
Thêm một sắc Xuân hồng
Bừng soi nền cờ đỏ
Năm cánh vàng rạng rỡ
Tổ Quốc – thời vươn cao.
Đã trải ngày gian lao
Đã qua thời máu lửa
Bao hy sinh gian khổ
Rọi sáng đường ta đi
Tám mươi năm trường kỳ
Xây vững nền độc lập
Dân tự do hạnh phúc
Năm châu cùng sánh vai
Nối vòng – tay cầm tay
Kết đoàn xây đất nước
Đường đi lên phía trước
Đã sáng bừng tương lai.