Nơi hội tụ tâm hồn Việt
.netNơi hội tụ tâm hồn Việt
.netViên Nguyệt Ái tên thật là Nguyễn Phương Thúy sinh năm 1985 tại phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Chị bắt đầu viết bài gửi báo…
Rasul Gamzatovich Gamzatov, nhà thơ Avar từ Đaghextan, Nga, nổi tiếng với…
Ngày 11/5/2025, tại NXB Kim Đồng đã diễn ra tọa đàm “Truyện tranh: Khi văn hóa - lịch sử kết duyên cùng hội họa”…
Cánh đồng không bóng người, sương dâng mờ mặt ruộng Con đường xưa người ra đi từ muôn năm trước,…
“Em như ngọn cỏ phất phơ Anh như con nghé nhởn nhơ giữa đồng” Có em mà cũng có tôi…
Tôi yêu gốm bắt đầu từ cuộc chơi trốn tìm trong những chiếc chum sành đựng thóc của nhà. Ông…
Từ Yên Khương, thuộc huyện Lang Chánh chúng tôi đi theo đường tuần tra biên giới lên Đồn Biên phòng…
Hãy thương lấy các nhà thơ Phải ăn Tết một mình trên trang giấy Bánh chưng xanh, hoa đào đâu…
Đêm nối tay kín một vòng xòe Ché rượu ngồi đợi giữa Ché rượu nghe bằng tai sành, tai sứ…
Ta rủ nhau về dòng sông trong Vờn sóng thia lia, kìa cá nhảy, Mê đôi bím tóc rừng thêm…
Tựa vai nhìn qua kính máy bay tôi thức cùng những ngọn đèn dưới đất mỗi ngọn đèn canh mỗi…
Sau hành trình thành công trên văn đàn quốc tế, tiểu thuyết Dust Child của nhà văn Nguyễn Phan Quế Mai đã chính thức trở về Việt Nam với tên…
Vài nét về tác giả: Kabishev Alexander Konstantinovich (KAK) là nhà thơ và nhà văn, nhà báo kiêm tình nguyện viên của tạp chí POET. Anh đã sáng lập dự…
Ngày 4/3/2025, tại Đại sứ quán Pháp đã tổ chức buổi họp báo giới thiệu…
Ngày 18/2/2025, tại NXB Công an đã tổ chức buổi gặp gỡ giữa đoàn nhà văn Hàn Quốc…
Sau sự thành công của 3 tập thơ “Biển là trẻ con”…
Chiều ngày 05/12/2025, tại Hội trường Tầng 2, Học viện Hành chính…
Ngày 09 tháng 11 năm 2025, tại không gian trang nhã của Thi Nhân Các (Hà Nội), Ban Biên tập (BBT) chuyên san Đường Văn đã tổ chức Lễ kỷ…
Thương quá xa xôi quan ải ơi Đầu non mây trắng hãy còn trôi Quan ải mù sương hay khói súng Ngàn lau tươm tướp chĩa lên trời Thương đến…
“Cái chết của vua câm” (NXB Văn học) - tập truyện mới của Nguyễn Văn Học…
Eva Lianou Petropoulou là một tác giả và nhà thơ Hy Lạp, từng đoạt nhiều giải thưởng quốc tế. Với hơn 25 năm hoạt động trong lĩnh vực văn học,…
Thương con lặn lội đường xa Trên kia gió lạnh như là quất roi Nhớ con- con ở đâu rồi Người không nhìn thấy tiếng thời cũng không
Trong cái se lạnh đầy chất thơ của những ngày đầu năm 2026, Đồi Nghệ sĩ (thôn Mái, Yên Bài,…
Truyện ngắn:HAI CHÀNG LÍNH TRẺ HẢI PHÒNG Thưa các đồng chí và các bạn! Chuyện xảy ra vào cái ngày…
Có những con người, khi nhắc đến, người ta không chỉ gọi bằng chức danh, mà gọi bằng niềm tin.…
Một chủ nhật mùa đông, sáng sớm trời nhiều mây, mưa bay bay, se se lạnh, vậy mà chuyến tàu…
Trần Khánh Dư là một danh tướng nhà Trần, được vua Trần phong tước Nhân Huệ vương, phong chức…
Với cương vị là Phó chủ tịch chi hội Safi của Liên minh các nhà văn nữ Maroc, nữ nhà…
HÔM NAY CỦA HÀNH ĐỘNG Ngày cuối đông mạch xuân khởi độngTưng bừng Đại hội sáng trời xanhĐất mẹ thức…
Bài thơ cũ là bài thơ của vua Trần Minh Tông (1300 - 1357), viết về Phó tướng nhà Trần…
Sign in to your account