(Thời khắc lịch sử – 01.07.2025)
Tổ quốc bước vào trang sử mới
Không gian ngân, thời đại gọi vang
Ba mươi tư tỉnh thành chung huyết mạch
Một giấc mơ, một dáng đứng Việt Nam!
Từ ải Bắc đến mũi Cà Mau
Từ đất đỏ đến đồng xanh cửa biển
Danh xưng mới, lòng dân không đổi
Hồn núi sông liền một dải thiêng liêng!
Không có đất nào là xa Tổ quốc
Mỗi vùng trời là máu thịt quê hương
Lịch sử kết từng phận người lam lũ
Thành đại đoàn, thành khối vững muôn phương…
Hợp nhất không là xóa đi bản sắc
Mà để đời lan rộng nhịp tương lai
Hiện đại hóa đi cùng hồn dân tộc
Kỷ nguyên này không thể chỉ ngày mai…
Là hôm nay từ phút giây trọng đại
Là niềm tin vào thể chế vững bền
Là khát vọng hoà trong từng chính sách
Là nhân dân viết tiếp bản tuyên ngôn.
Chúng ta đến không vì riêng một phía
Mà vì chung một chí lớn dựng đời
Tổ quốc gọi! triệu lòng dân đồng nhất
Vùng trời nào… cũng Tổ quốc ta ơi!
(Thơ: Thanh Thường – 1/7/2025)