Trung tướng, Nhà văn Hữu Ước (tên đầy đủ là Nguyễn Hữu Ước, sinh năm 1953) là một gương mặt đa tài đặc biệt trong lực lượng Công an nhân dân. Ông quê tại Hưng Yên, từng giữ chức Phó Tổng cục trưởng Bộ Công an và Tổng biên tập Báo Công an nhân dân.
Không chỉ là một vị tướng, ông còn là nhà văn, nhà thơ, họa sĩ và nhạc sĩ tài hoa. Các tác phẩm của ông thường mang đậm hơi thở thời đại, phản ánh trực diện cuộc đấu tranh khốc liệt giữa cái thiện và cái ác. Ông được trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.
Thơ chơi
(Mượn lời cụ Nguyễn Du)
Tặng con gái
I
Thi ca tôi chẳng tài cao
Lời ru của mẹ cất vào tuổi thơ
Một thời nhắm mắt ngu ngơ
Mặc ai lắm chữ thực hư mặt người
Ngẫm mình mỏng sức nông tài
Thơ chơi làm tặng con vài ba câu
II
Đoạn trường một khúc bể dâu
Chơi thơ để nhẹ nỗi đau nhân tình
VỊNH THI SỸ
Cũng là danh họa cầm thi
Bên thì cô quạnh, bên thì đông vui
Người yêu kẻ ghét duyên trời
Giọt sương chỉ thấm lên môi má hồng.
Trời xa, đất có gần không
Gọi mây-mây tàn, gọi giông-giông buồn…
Thế nhân an phận thủ thường
Phù du một thoáng, xót thương một thì…
CỎ VÀ ĐỜI
Cỏ không bị bầm dập
Cỏ làm sao tươi xanh
Cỏ không bị băm nát
Cỏ làm sao nảy mầm
Người không bị giẫm đạp
Người không biết đứng lên
Đời người không đắng chát
Sẽ chỉ biết cúi đầu…
14/12/2019