
Vài nét về tác giả:
Nguyễn Thị Kim Dung sinh năm 1971, quê Hưng Hà, Thái Bình (cũ), nay là Hưng Yên.
Nguyên là giáo viên năng khiếu, trường năng khiếu Lê Quý Đôn, Thái Bình (cũ)
Hiện là giáo viên Ngữ Văn, trường THCS Tân Định, Thành phố Hà Nội
MÙA HÈ RỰC NẮNG
Trang vở nằm hong nắng
Nghe ve gọi tháng ngày
Như lòng em thầm lặng
Nghẹn ngào phút chia tay
Phượng đỏ bung đôi cánh
Bay giữa trời mộng mơ
Gió nghiêng vai kể chuyện
Thì thầm bên trang thơ
Mặt trời tô má sách
Lá biếc cười đung đưa
Vở em còn nét nắng
Giữ hộ mùa xa xưa.
KHOẢNG CÁCH
Thước nào đo khoảng cách
Khi chung một bầu trời
Lấy gì để đong đếm
Bao nhiêu hạt mưa rơi
Bên anh tràn nắng đẹp
Nơi em rét ướt trời
Không gian xa vời vợi
Yêu là gần, thế thôi!
VỀ VỚI BIỂN
Em một mình về với biển chiều nay
Con sóng vỗ cồn cào bao nỗi nhớ
Bờ cát mịn in dấu chân một thuở
Anh và em đã lỡ mất nhau rồi
Như sóng cồn gào thét giữa biển khơi
Nỗi hờn ghen của lòng em khi đó
Biển mưa chiều ướt đầm đôi vai nhỏ
Ta gửi tình mình theo gió muôn nơi
Con hến kia im lặng chẳng cất lời
Con còng gió giương mắt nhìn ngơ ngác
Biển chiều nay vắng anh thành hoang mạc
Khát khô bờ giọt đắng phía không anh.
BUNG BIÊNG
Đừng vội khi thấy lòng nghiêng
Sành cũng vỡ vụn khi nghiền nát thôi
Mây xanh đã thuộc về trời
Nắng mưa cũng chỉ tạm thời sẽ qua
Ai rồi cũng đến lúc già
Bung biêng nhặt nắng, tặng quà cháu con.